Quà tết cho người nghèo và trẻ em ở bãi rác đèo Rù Rì Trị (giá gần 200.000 đồng/phần) và quà cho bệnh nhân phong tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hoà (trị giá gần 150.000 đồng/phần).
Phóng to |
| Các bệnh nhân phong vui mừng nhận quà tết - Ảnh: Tiến Thành |
Tại bãi rác đèo Rù Rì, dù 9g chương trình trao quà mới bắt đầu nhưng từ sớm bà con đã tập trung đông đủ. Bà Trần Thị Bông (73 tuổi) mắt ngân ngấn lệ, miệng móm mém tâm sự: “Năm nay tui hên quá, vừa được chụp hình lên báo Tuổi Trẻ, lại vừa nhận quà tết nữa!”.
Ông Nguyễn Lời (85 tuổi) bị cụt một tay vẫn nhặt rác hằng ngày, khi nhận được phần quà tết đã ngồi trên cái ghế xôpha cũ rích, đọc chăm chú từng mẩu tin trên báo Tuổi Trẻ. Hơn 200 hộ dân nghèo ở bãi rác Rù Rì đều có chung niềm hân hoan khi tết này có gạo, bột nêm, mì gói, nước mắm, dầu ăn.
Còn tại trại phong, Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa, không khí trao quà thật đầm ấm. Những bệnh nhân phong ở đây phần lớn đều có tuổi, mỗi người mảnh đời khác nhau nhưng hôm nay ai cũng vui sướng khi cầm trên tay những phần quà tết. Ông Lê Đình Thi, một bệnh nhân phong, gửi gắm: “Thay mặt các bệnh nhân phong ở đây, tôi xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm và báo Tuổi Trẻ”.
Trong chương trình “Góp quà xuân cho đồng bào nghèo” tại Nha Trang, bên cạnh những phần quà do công đoàn báo Tuổi Trẻ và bạn đọc báo quyên góp, ủng hộ còn có sự tham gia của các nhà hảo tâm như gia đình ông Hàng Hớn Nguyên và nhóm ACE, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN tại Khánh Hoà với tổng kinh phí đóng góp hơn 40 triệu đồng.
Phóng to |
| Đại diện Ngân hàng cổ phần Ngoại thương VN tại Khánh Hòa trao quà tết cho các hộ dân nghèo ở bãi rác Rù Rì - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
| Niềm vui của các hộ dân nghèo ở bãi rác khi nhận những phần quà tết - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
| Ông Nguyễn Lời, 85 tuổi, chăm chú đọc từng mẩu tin, bài trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Tiến Thành |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận